Trang Chính    Hình Ảnh    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   


Ngày tưởng niệm 

 

Ngày này năm trước khóc chia ly

Mẹ bỏ trần gian chẳng nói gì

Nghi ngút khói hương hình ảnh mẹ

Giọt sầu rơi rụng bước con đi

Hồn con giá lạnh buồn hiu hắt

Nát lòng câu tử biệt sinh ly

Cho dù năm tháng mờ di ảnh

Hình bóng mẹ hiền vẫn khắc ghi

 

Melbourne ngày 9/4/2008

Kỷ niệm ngày giỗ đầu tiên của mợ 8/3 âm lịch

 

Hiếu

 

**********************************

 

Bài thơ tưởng niệm  

 

Hạ đến, Thu tàn, Đông lại…Xuân

Mẹ đà vĩnh biệt chốn dương trần

Một năm mà tưởng chừng như mới

Thắp nén hương lòng con bâng khuâng

 

                 ***

Đường vắng chiều nay ngập lá vàng

Vui buồn kỷ niệm mãi miên man

Những ngày tháng cũ đâu còn nữa

Nhớ mẹ riêng con mắt lệ tràn

 

Melbourne ngày 9/4/2008

Kỷ niệm ngày giỗ đầu tiên của mợ 8/3 âm lịch

 

Hiếu

 

 

**********************************

 

Nhắn Người Tri Kỷ

 

Tớ ở bên này, ấy bên kia

Hỏi người bên đấy khỏe không kìa

Có năng lui tới thăm bạn cũ

Giữ mãi tình thâm chẳng chia lìa

Khói hương Bác thắp tôi nhận cả

Tấm lòng Bác gửi tôi khắc bia

Mong người tri kỷ luôn vui mạnh

Chân tình, tôi, Bác, chả lìa chia

Này người tri kỷ cho tôi chúc

Sức khỏe, bình an mấy bạn kia

Khi nào chán nản hay buồn bực

Thắp nén hương lòng, tôi tới chia

 

 

Tran, Thomas T

 

 **********************************

            CỤ VŨ THỊ VÂN

             Sinh năm Nhâm Tuất

               Tạ thế năm Đinh HỢi Ngày 8/3

               Tại BRISBANE

 

Cánh Hạc bay cao vút tận trời

Không còn luyến tiếc giữa trấn ai  
Bác ôm giấc mộng ngàn thu đẹp
Lưu nhớ lưu thương đến mọi người

                     /o/o/o

 Trăm năm một cõi hồng trần

 Bác đà hưởng hết mùa xuân trên đời

 Ra đi nhanh chóng tuyệt vời

 PHẬT đà thụ khổ cho người hiền lương

Từ nay xóa sổ đoạn trường

Thoát ly cõi tục về miền cõi tiên

Bác vui giấc mộng triền miên

Ngàn thu chốn ấy cảnh tiên non Bồng

Rồi đây bè bạn nhớ thương

Đâu còn thấy mặt bạn hiền năm xưa

Nghen ngào không biết nói gì

Chỉ cầu xin Bác ra đi giờ lành

Linh hồn siêu thoát tử sinh

Nương thân cõi Phật nương mình cõi Tiên

 

      CẨM TÚ Kính bái

         (cô Trần Thiện Hiếu)

 

**********************************

 

 Khóc Bạn

 

Văn thi ai diếu bạn tri kỷ Vũ thị Vân, biệt hiệu Bích Vân

Pháp danh Diệu Hồng, tạ thế ngày 24/4/07 nhằm ngày 8/3 âm lịch

Năm Đinh Hợi tại Brisbane hưởng thọ 86 tuổi

 

 Bàng hoàng nghe bạn đã ra đi

 Vĩnh biệt trần gian chẳng nói gì

 Vừa mới điện đàm vài bữa trước

 Hẹn ngày tao ngộ bạn tương tri

 Bao niềm tâm sự chờ chia xẻ

 Một mối thâm tình mãi gắn ghi

 Khấp khởi mong chờ ngày gặp gỡ

 Sao đành bạn đã vội ra đi

 

 Bạn Vũ Vân ơi , bạn Bích Vân

 Từ đây vắng bóng cơi dương trần

 Bích Vân hiền dịu vừa trôi khuất

 Hò hẹn thôi đành đã rã tan

 Tiếc tấm lòng son tròn tiết nghĩa

 Thương người tri kỷ vẹn tình chân

 Tiếc thương biết gửi về đâu nhỉ

 Cậy gió tìm trao tặng cố nhân

 

 Thôi thì:

 

 Thắp nén hương lòng xin khấn nguyện

 Hồn thiêng cực lạc bạn nhàn du

 

  Sydney tháng 4 năm 2007

Lão thi sĩ Đan Phụng kính đ́ếu