CHỜ ĐẾN CON GIÁP NÀO?
Mỗi năm một con giáp
Khen ai đã khéo bày
Ngoài thập can trước tuổi
Con giáp chẳn mười hai
Có một điều hơi đau
Ra đời đâu được chọn
Tuổi sướng sao tã tơi
Chẳng giống con giáp nào.
Việt nam độc đáo nha!
Các bà mong quí tử
Chọn năm, tính tháng ra
Nhờ đốc tờ sinh mỗ!
Có bà nầy tuổi Dần
Sát chồng ba bốn bận
Bà kia cùng tuổi Dần
Chồng còn, bả đã thăng?!
Hai ông cùng tuổi rắn
Ông nọ vàng cả bồ
Ông nầy cùng năm rắn
Cả đời đạp xích lô!
Lại vẻ thêm bổn mạng
Ngủ hành sinh khắc nhau
Kim Mộc Thủy Hõa Thổ
Hành nào hổng chết đâu?
Mình đón xuân con mèo
Hán gian gọi năm thỏ
Thỏ, mèo, hay linh miêu
Bọn chúng đều nhậu tuốt!
Bao nhiêu con giáp qua
Sao Việt Nam vẫn khổ?
Ngoại xâm và nội tặc
Giáp nào hết can qua?!...
Chu Thụy Nguyên